Kết quả tìm kiếm cho "lễ hội vui tươi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5252
Sau thời gian dài duy trì ở mức cao, giá dừa tại nhiều địa phương trong tỉnh giảm mạnh, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng.
Không bắt đầu từ điều lớn lao, việc học và làm theo Bác ở cơ sở được thể hiện bằng những việc làm gần dân, vì dân. Khi cán bộ, đảng viên thực sự lắng nghe, cùng làm với dân, thì những công trình nhỏ cũng trở thành niềm vui lớn.
Chi bộ Trường Mẫu giáo Phú Hữu, xã Phú Hữu phát huy vai trò lãnh đạo, nâng chất lượng đội ngũ giáo viên, giữ vững chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Những chỉ tiêu chuyên môn vượt và đạt kế hoạch.
Những công trình, phần việc cụ thể của lực lượng vũ trang tỉnh góp phần củng cố niềm tin, tăng cường gắn kết quân - dân ở vùng đồng bào Khmer. Qua đó, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Chuyển đổi số ở nông thôn đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hạ tầng, thiết bị và kỹ năng của người dân vẫn là rào cản lớn.
Buổi chiều, có dịp men theo cung đường nhựa lên núi Cấm, dễ bắt gặp dòng người đi bộ lên, xuống giữa khung cảnh yên bình, thơ mộng.
Ba thủ khoa thi đánh giá năng lực 2025 tiết lộ 'chiến lược vàng': học chắc nền tảng, luyện đề, quản lý thời gian và giữ tâm lý ổn định.
Ở tuổi 80, khi nhiều người chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, cụ ông Phan Khánh Bá (xã Diên Thọ, Khánh Hòa) vẫn đều đặn xỏ giày ra đường chạy. Ông tham gia nhiều giải chạy, trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho gia đình và cộng đồng.
Dường như mùa trên đất liền và ngoài biển cũng đồng điệu với nhau. Hết tháng giêng, tháng hai mang theo những đợt gió nồm miên man thổi từ biển vào. Dưới đáy, nước vẫn còn lạnh, nhưng từng luồng mực bọt đã bắt đầu trồi lên tầng nước ấm, đón ăn lớp phù du theo dòng sông đổ ra biển.
Để mang cho đời vị ngọt thanh mát, trái dừa phải trải qua hành trình dài, từ vườn dừa trĩu quả ở các tỉnh miền Tây, những chuyến xuồng lướt qua chòng chành sóng nước, đến góc phố nhộn nhịp. Mỗi trái dừa là một lát cắt của đời sống, dường như có vị mặn của mồ hôi, có vị chát của lo toan, rồi mới đọng lại chút ngọt lành nơi đầu lưỡi.
Vùng đất An Giang có những “cụ” cây hàng trăm năm tuổi được người dân xem như báu vật của địa phương.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà, công viên Phú Xuân trở thành điểm hẹn lý tưởng cho du khách và giới trẻ Huế tìm đến thư giãn, tổ chức picnic và lưu lại những khung hình lung linh bên vườn hoa sao nhái.